Tặng quà từ thiện cho cô bé 7 tuổi, nhiều năm sau, chàng trai bất ngờ nhận món quà lớn.
Nhiều người nghi ngờ về vận mệnh, nhưng với Tyrel Wolfe và vợ Joana người Philippines, dường như số phận đã định trước cho họ. Năm 2000, Joana, khi đó còn là một cô bé học tại trường kinh thánh ở Manila, nhận được một hộp quà Giáng sinh từ Tyrel, cậu bé 7 tuổi ở Idaho, Mỹ. Hộp quà chứa đồ chơi cùng tên và địa chỉ của Tyrel. Joana đã viết thư cảm ơn nhưng bức thư không đến tay Tyrel. 11 năm sau, Joana dùng Facebook để tìm kiếm người bạn chưa từng gặp.
Joana phát hiện tài khoản của Tyrel Wolfe ở Idaho và ngay lập tức gửi lời mời kết bạn. Tyrel, không chút do dự, chấp nhận lời mời từ cô gái Philippines. Từ đó, họ thường xuyên trò chuyện và nhận ra nhiều điểm chung về tính cách và sở thích. Những câu chuyện hàng ngày khiến họ ngày càng mong muốn gặp mặt. Joana chia sẻ với Tyrel về món quà Giáng sinh năm xưa, khiến anh bất ngờ và cảm động, nhận ra rằng hành động nhỏ khi còn bé đã mang đến cho mình tình yêu lớn từ Joana. Năm 2013, Tyrel quyết định dùng tiền tiết kiệm mua vé máy bay sang Philippines để gặp Joana.
Sự e ngại trong lần đầu gặp gỡ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng Joana khi gặp Tyrel. Cô chia sẻ: “Nhìn thấy Tyrel, cảm giác hạnh phúc trào dâng, tôi thật sự vui đến bật khóc.” Sau vài lần thăm Philippines, Tyrel đã xin phép gia đình Joana để cả hai kết hôn. Vào tháng 10 năm 2014, họ tổ chức một hôn lễ ấm cúng ở Idaho, trao nhau lời thề nguyện. Đặc biệt, họ yêu cầu khách mời mang quà tặng cho trẻ em nghèo, nhằm tri ân chương trình đã kết nối họ. Đối với Tyrel, món quà đó chính là sự đầu tư cho tương lai của chính mình.





Source: https://afamily.vn/tang-qua-tu-thien-cho-mot-co-be-luc-7-tuoi-nhieu-nam-sau-anh-chang-bat-ngo-nhan-duoc-mon-qua-vo-cung-lon-201708010847105.chn