Xin chồng cho phép mang bát hương của bố về thờ, nhưng anh lại đưa ra điều kiện khiến tôi bất ngờ.
Mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh, còn bố ở vậy nuôi tôi lớn khôn. Tôi dự định lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc cho bố, nhưng cuối cùng lại phải lấy chồng xa. Nghĩ đến cảnh bố cô đơn ở nhà khiến tôi rơi lệ. Sau khi ra ở riêng, tôi muốn đón bố lên sống cùng, nhưng ông từ chối vì quen sống ở quê. Tôi hiểu và thấy tủi phận cho cả mình lẫn bố. Bố dần yếu đi, và khi ông mất, lòng tôi đau xót. Chồng tôi lo liệu đám tang cho bố, được mọi người khen ngợi. Sau 100 ngày của bố, nhìn bát hương lạnh lẽo, tôi quyết định mang bát hương về thờ tại nhà mình.
Tôi nói với chồng về việc bố mình chỉ có mình tôi, mong anh hiểu. Thấy anh gật đầu, tôi rất hạnh phúc. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi chồng đưa ra điều kiện: anh sẽ thờ bố vợ nếu mảnh đất ở quê đứng tên anh. Tôi bất ngờ vì anh chỉ quan tâm đến mảnh đất đang lên giá, chứ không phải vì tình yêu hay sự kính trọng với bố tôi. Tôi không muốn chuyển nhượng mảnh đất mà bố đã cho tôi. Thái độ của chồng khiến tôi thất vọng, và tôi thấy thương bố hơn. Giờ tôi không biết có nên chấp nhận yêu cầu của chồng để đón bố về hay không.
Xin vui lòng cung cấp nội dung bạn muốn tôi viết lại ngắn gọn.


Source: https://afamily.vn/xin-chong-de-duoc-mang-bat-huong-bo-de-ve-tho-anh-dong-y-nhung-dua-ra-mot-cai-gia-khien-toi-choang-vang-20210815221818289.chn