"Thoát Khỏi Cuộc Hôn Nhân Không Hạnh Phúc"
Cuộc sống của gia đình chị ngày càng khó khăn. Anh không muốn cùng chị làm ăn, mà chỉ đam mê nghề môi giới nhà đất. Khi may mắn, anh kiếm được tiền từ hoa hồng nhưng lại không chia sẻ với chị. Sau khi chi tiêu cho bạn bè và mua sắm, anh chỉ đưa cho chị 5 triệu đồng để lo cho gia đình, rồi lại đòi mượn để gửi về quê. Nửa năm qua, anh không kiếm thêm được gì, trong khi chị phải vất vả làm lụng để nuôi cả nhà. Khi Tết sắp đến, chị khuyên anh tu chí làm ăn để có một cái Tết đàng hoàng cho con, nhưng anh nhất quyết không nghe.
Chị và anh không thể nói chuyện tử tế sau khi cãi vã. Chán nản với người chồng vô trách nhiệm, chị đưa con về nhà ngoại để anh tự lo. Ngày đầu chị cảm thấy thoải mái, nhưng tối hôm đó, con khóc đòi bố, buộc chị phải gọi cho anh. Anh lại lên giọng mỉa mai, bảo chị không nuôi nổi con. Chị tức giận tắt máy. Đêm đó, chị dỗ con ngủ và dần dần thằng bé quen với việc không có bố. Còn anh thì không hề đến thăm con vì sĩ diện của mình.
Chủ nhật, con nghỉ học nhưng chị phải chạy chợ, ông bà ngoại cũng bận bán hàng nên không ai trông bé. Chị nhờ anh trông con để nhẹ gánh. Sáng, anh đón con từ quầy hàng nhưng đến 9 giờ tối vẫn chưa về, gọi điện không ai nghe. 11 giờ đêm, anh mới về, thằng bé ngồi mơ màng. Chị lo lắng hỏi sao muộn thế, liệu anh có bận gì không. Anh quát lại, hai người cãi nhau ngay tại nhà. Sáng hôm sau, thằng bé kể với mẹ về những gì đã làm với bố: ăn phở, chơi ở quán nước và được ăn bánh rán.
Chiều hôm đó, bố cho con ăn sữa chua mít và bánh mì. Chị nghe con kể mà rơi nước mắt. Chị hỏi thằng bé không buồn ngủ à, nó bảo đang chơi điện tử trên điện thoại của bố. Chị lại hỏi sao tối không đòi về ăn cơm với mẹ, con nói có đòi nhưng bố bận nói chuyện với ai đó. Chị cảm thấy chán nản với người chồng vô trách nhiệm, để con phải lang thang không có cơm ăn. Trong khi mọi người chuẩn bị cho Tết, chị vẫn phải kiếm tiền nuôi con, còn anh thì ngồi quán nước với báo trong tay, chờ mua bán nhà, và chắc chắn lại lặp lại những câu tiếc nuối.
Nhìn anh ngồi thất thểu ở nhà hay quán trà đá, chị thoáng nghĩ đến việc không có chồng. Trước đây, khi hôn nhân rơi vào bế tắc, chị đã từng muốn ly hôn nhưng vì con còn nhỏ, chị hy vọng anh sẽ thay đổi. Giờ đây, không còn hy vọng, chị quyết định ly hôn, dù đau buồn khi Tết đến. Chị tin đây là quyết định sáng suốt, giúp chị nhẹ gánh khi không phải một mình nuôi ba miệng ăn.
Source: https://afamily.vn/giai-thoat-khoi-chong-20150205105832736.chn