Vợ hỗ trợ chồng tài chính để cứu sống người tình cũ
Tô Kiện, 27 tuổi, sống tại TP.Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, sinh ra trong một gia đình công nhân với hai anh em và một em gái. Anh đã yêu Vương Mẫn, một cô gái kém mình một tuổi, trong một lần đi sinh nhật. Tình yêu của họ rất đẹp và được bạn bè ngưỡng mộ. Tuy nhiên, khi Mẫn đưa Kiện về nhà chơi vào Tết năm 2000, cha mẹ cô phản đối vì gia đình Kiện nghèo. Họ đã giới thiệu Mẫn cho một giám đốc doanh nghiệp, khiến tình cảm giữa Mẫn và Kiện dần phai nhạt. Tháng 5 năm 2000, Mẫn quyết định chia tay với Kiện. Đau khổ vì tình yêu tan vỡ, Kiện rời quê hương để làm việc tại một công ty nước ngoài ở Giang Môn, cách nhà gần 2000km, nhằm quên đi quá khứ.
Tết 2004, Kiện quen Vương Quỳnh, hơn Kiện 2 tuổi, qua giới thiệu bạn bè. Họ nhanh chóng xác định mối quan hệ yêu đương và kết hôn cuối năm 2004. Một năm sau, Quỳnh sinh một bé gái, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp kinh doanh của Quỳnh phát triển, trở thành doanh nhân tiêu biểu và được bầu làm đại biểu nhân dân khu Tân Hội, TP. Giang Môn. Khi em gái Kiện cưới chồng, Kiện về quê chuẩn bị lễ cưới. Tại đây, Kiện tình cờ biết Mẫn, bạn học cấp 3 của mình, đang mượn tiền để chữa bệnh ung thư thận. Mẫn đã từng là giáo viên nhưng sau khi kết hôn, cô chuyển sang cuộc sống giàu có, đi xe sang và mặc đồ hiệu.
Hạnh phúc ngắn ngủi, gia đình Mẫn rơi vào cảnh khốn cùng, dẫn đến ly hôn. Không lâu sau, Mẫn phát hiện mình bị ung thư, không có tiền chữa trị. Gặp lại người yêu cũ Kiện, Mẫn khiến Kiện cảm thấy thương xót vì tình cảnh hiện tại của cô. Kiện đề nghị đưa Mẫn và con gái đến Quảng Châu chữa bệnh, lo toàn bộ chi phí. Mẫn đang ở giai đoạn giữa của bệnh ung thư thận, cần khoảng 200-250 ngàn nhân dân tệ để phẫu thuật, nhưng Kiện chỉ vay được 100 ngàn.
Không lâu sau, bác sĩ thông báo tình trạng của Mẫn xấu đi, hôn mê bất tỉnh và khuyên Kiện nên đưa Mẫn về nếu không lo đủ tiền. Kiện cắn răng vay 150 ngàn nhân dân tệ với lãi suất cao. Sau 8 giờ phẫu thuật thành công, bác sĩ cho biết Mẫn cần 3 tháng hóa trị để ngăn tái phát ung thư, và chi phí sẽ rất lớn. Ngày 73, Kiện đưa mẹ con Mẫn về Tân Hội, thuê nhà để họ điều trị. Kiện vừa làm việc vừa chăm sóc Mẫn, trong khi chủ nợ liên tục thúc ép khiến anh gầy đi trông thấy. Quỳnh nhận thấy Kiện không bình thường, nhưng anh chỉ nói do áp lực công việc. Chiều muộn ngày 275, khi Kiện thăm Mẫn, anh bị 3 thanh niên kéo vào xe.
Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại, Kiện bị nhốt trong một căn phòng tối và bị đánh bất tỉnh. Anh phát hiện mình bị chủ nợ bắt cóc để ép trả nợ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Kiện nghe tiếng vợ nói chuyện với chủ nợ qua khe cửa, cô lo lắng xin tha cho anh và hứa sẽ trả tiền trong 3 ngày. Khi thấy Kiện ra ngoài với khuôn mặt thâm tím, Quỳnh bật khóc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Về nhà, Kiện xin lỗi vợ và kể lại sự việc. Quỳnh xúc động, nắm tay Kiện và nói: “Em không trách anh, chỉ trách sao anh không nói sớm cho em biết.”
Sau đó, hai vợ chồng lái xe đến nhà thuê của mẹ con Mẫn và thấy họ đang thu dọn hành lý. Mẫn cúi đầu nói: “Em và mẹ sẽ về Thiểm Tây, em không nên làm phiền anh...”. Vương Quỳnh ngay lập tức tiến lại nắm tay Mẫn và nói: “Em gái! Bệnh của em cần điều trị, em không thể về lúc này. Chị sẽ lo mọi thứ, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục nhập viện luôn.”
Source: https://afamily.vn/vo-vay-tien-giup-chong-cuu-mang-bo-cu-20140427110812252.chn