Tiêu đề mới: "Khi cơn đau bụng báo hiệu sinh nở, chồng chỉ xua tay và câu nói khiến tôi bức xúc"
Người ta thường nói vợ chồng bằng tuổi thì dễ sống hòa hợp, nhưng em lại thấy chồng mình như một đứa trẻ. Từ nhỏ, anh được bố mẹ bao bọc nên khi lấy vợ, anh không biết làm gì. Dù em thường nấu ăn, nhưng có hôm mệt mỏi, em nhờ chồng nấu. Kết quả, món trứng rán của anh thành trứng cháy, canh rau thì quá lỏng, đủ cho cả khu ăn. Khi em bầu bí, chồng cũng không cải thiện được, em thèm bún mọc, anh tự tìm công thức nhưng nấu xong em phải đi ngoài hai ngày mới khỏi. Em lo lắng chồng sẽ không biết cách chăm sóc con vì anh vụng về.
Đêm đó, em tỉnh dậy vì bụng đau và nhận ra mình đã vỡ ối. Em gọi chồng dậy, nhưng anh thờ ơ và bảo em ngủ tiếp. Thấy vậy, em khóc to lên. Cuối cùng, chồng em mới cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc. Khi đến bệnh viện, chồng không dìu em mà bắt em đi thẳng, dù em rất đau. Bác sĩ khám và đưa em vào phòng sinh khi đã mở 4 phân. Sau khi sinh, em ôm con một lát rồi được đưa về phòng. Chồng em xúc động muốn bế con nhưng lóng ngóng, nên em phải nhắc mẹ chồng để ý. Mặc dù đã có con, chồng em vẫn không thay đổi tính nết.
Mỗi ngày, chồng em đều vào phòng làm đủ cách để đánh thức con dậy chơi, nhưng giấc ngủ của trẻ rất quan trọng. Hôm trước, chồng em còn ngủ mơ, suýt nữa trùm chăn lên con, nên em phải cho anh ra ngoài ngủ. Em cảm thấy chồng còn trẻ con và mệt mỏi. Em không biết làm sao để anh trưởng thành hơn. Có cách nào thay đổi người vô tâm không, các chị? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/dang-ngu-thi-thay-bung-kho-chiu-em-biet-minh-vo-oi-sap-sinh-nen-kheu-chong-day-nao-ngo-anh-xua-tay-noi-mot-cau-khien-em-muon-noi-doa-20200402093035436.chn