Tôi đã cảm mến một người đàn ông khác ngoài chồng mình.
Mình 25 tuổi, đã có chồng và một cô con gái nhỏ. Trước khi cưới, mình và chồng từng rất yêu nhau, nhưng gần đây mối quan hệ của chúng mình gặp trục trặc do hoàn cảnh gia đình. Trong thời gian này, mình đã lén lút quen một người đàn ông kém mình 1 tuổi, chưa có gia đình. Dù biết đây là một cuộc tình sai trái, nhưng mỗi lần ở bên anh, mình lại quên mất mình đã có chồng, trái tim mình lại thổn thức như lần yêu đầu. Mình muốn dừng lại mối quan hệ này, nhưng cảm giác đau đớn khi nghĩ đến việc đó khiến mình khó khăn.
Chỉ nghĩ đến việc xa người đàn ông ấy, mình đã cảm thấy không thể chịu nổi và thường xuyên nhớ anh. Mình dường như quên mất gia đình, con gái và chồng từng yêu thương. Mặc dù mình cảm thấy có lỗi và căm ghét bản thân, mình đã cố gắng không liên lạc với anh trong một tháng. Nhưng nỗi buồn và nỗi đau vẫn luôn đeo bám. Giờ đây, dù đã làm lành với chồng, mình vẫn không biết làm thế nào để quên anh và trở về với gia đình nhỏ. Chồng mình vẫn yêu thương và chăm sóc vợ con mà không hay biết về sự phản bội này.
Mình đã từng quyết tâm không gặp người ấy nữa khi nhìn chồng vui vẻ bên con và dành tình cảm cho mình. Nhưng nỗi nhớ người ấy khiến mình không thể chịu nổi. Mình luôn tự trách vì đã yêu một người khác ngoài chồng. Dù biết là sai, nhưng mình không kiểm soát được cảm xúc. Xin hãy giúp mình thoát khỏi cuộc tình tội lỗi này.




Source: https://afamily.vn/toi-da-yeu-nguoi-dan-ong-khac-ngoai-chong-20121414912783.chn