Trở về nhà sau khi đưa mèo đi khám, tôi bị vợ chặn cửa với tuyên bố không thể nào gây sốc hơn.
Tôi rất thích mèo và mới nhận được một chú mèo tam thể từ một đồng nghiệp không thể nuôi do mẹ chồng bị hen suyễn. Tuy nhiên, vợ tôi lại ghét động vật. Khi thấy tôi mang mèo về, cô ấy đã tức giận và đe dọa sẽ bán mèo nếu nó gây rối. Tôi phải hứa sẽ chăm sóc tốt cho mèo, nhưng vợ vẫn cảnh cáo rằng nếu mèo phạm sai lầm, nó sẽ phải ra khỏi nhà. Những ngày đầu, mèo chưa quen nên có đi vệ sinh không đúng chỗ, và tôi phải dọn dẹp trước khi vợ phát hiện.
Cô ấy liên tục phàn nàn về mùi hôi trong nhà và yêu cầu tôi xịt khử khuẩn. Sau hơn một tuần sống cùng, tôi đã quý mèo như con. Đến tuần thứ hai, mèo đã quen nề nếp và vợ không còn phàn nàn. Nhưng hôm qua, khi về nhà, tôi thấy mèo bị vợ đánh gãy chân và nằm trên đống váy áo. Vợ cau có nói tôi không vứt mèo đi như đã bảo. Thấy mèo bị thương, tôi chỉ biết ôm nó đi phòng khám. Vợ gắt gỏng đòi tôi ném mèo đi, tôi tức giận phản bác rằng váy rách có thể mua lại, không nên hành hạ động vật. Cuộc cãi vã kéo dài 10 phút trước khi tôi đưa mèo đi nẹp chân.
Khi về nhà, vợ tôi đã khóa cửa và đe dọa sẽ đuổi tôi nếu tôi không mang mèo đi. Đêm qua, tôi và mèo phải ngủ tạm ở nhà bố mẹ tôi, nhưng họ lại ủng hộ con dâu và không muốn tôi nuôi mèo. Giờ tôi không biết đi đâu, không nỡ bỏ mèo vì đã gắn bó một tuần, nhưng cũng không có chỗ ở. Tôi có nên làm lớn chuyện để vợ đồng ý nuôi mèo không? Tại sao vợ tôi lại không thích mèo xinh xắn này? Tôi thật sự không hiểu.
Source: https://afamily.vn/tro-ve-nha-sau-khi-dua-meo-di-kham-toi-bi-vo-dong-sap-cua-khong-cho-vao-kem-loi-tuyen-bo-khong-the-qua-dang-hon-20200211142706547.chn