Trước phiên tòa, chồng thông báo mắc bệnh nan y.
Khi tôi lần đầu đưa bạn trai về nhà, bố mẹ đã phản đối vì anh không có công việc ổn định và quê xa. Dù yêu anh, tôi không nghe lời khuyên của gia đình. Sau khi cưới, tôi mới phát hiện chồng không như tôi tưởng: anh cộc cằn, hay mắng chửi, và không giúp đỡ tôi trong việc nhà. Dù cả hai đi làm, anh chỉ nằm xem tivi trong khi tôi phải nấu nướng và chăm con. Anh giữ hết tiền lương cho bản thân, không bao giờ hỗ trợ tôi nuôi con. Bố mẹ chồng gần đó nhưng cũng không giúp đỡ. Suốt 4 năm qua, anh không chịu đi làm mà chỉ ở nhà uống rượu, dù tôi đã khuyên và đe dọa ly hôn.
Tôi không thể chấp nhận người chồng vô tích sự, nên đã yêu cầu bố mẹ chồng dạy dỗ anh. Mẹ chồng chỉ trích tôi, cho rằng tôi không động viên khi chồng kiếm tiền, nhưng giờ lại bỏ rơi khi anh sức khỏe yếu. Tôi đã chờ đợi quá lâu để chồng thay đổi, nhưng mọi thứ chỉ tệ hơn, vì vậy tôi quyết định ly hôn. Khi tôi nộp đơn, chồng không đồng ý, nhưng tôi vẫn kiên quyết. Ngày ra tòa, chồng thông báo bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, khiến tôi bối rối không biết nên ly hôn hay ở lại. Nếu ly hôn, tôi sợ bị mang tiếng bỏ rơi chồng lúc bệnh tật.
Source: https://afamily.vn/truoc-ngay-ra-toa-chong-bao-tin-bi-benh-hiem-ngheo-20231109161923856.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng