"Về nhà ngoại ở cữ bị 'cấm vận', đôi vợ chồng trẻ tìm đủ cách để giữ lửa tình yêu, vừa lén lút hành động vừa phải đề phòng mẹ vợ"
Nàng dâu thường phải chú ý nhiều điều khi sống cùng mẹ chồng, nhưng có lẽ chẳng ai khổ sở hơn khi sinh con xong phải ở cữ ở nhà ngoại. Một câu chuyện hài hước đang thu hút sự chú ý của nhiều chị em: một cặp vợ chồng phải cài báo thức để "giao lưu" lúc mẹ vợ bận rộn. Vợ mới sinh được 2 tháng, còn phải kiêng cữ đến 3 tháng 10 ngày mới về nhà chồng, trong khi chồng đã nhịn từ lúc vợ bầu 8 tháng. Họ phải hành động lén lút, vừa làm vừa lo sợ bị phát hiện. Thật là xấu hổ nếu mẹ vợ bắt gặp!
Có một câu chuyện hài hước về một mẹ trẻ đang trong lúc cao trào thì bị mẹ chồng nhìn thấy, dù bà không nói gì nhưng lại thành huyền thoại. Các mẹ bỉm sữa đã xôn xao bàn tán về sự hồi hộp của việc "vợ nhịn chồng". Họ chia sẻ rằng, dù bà ngoại kiêng cữ kỹ lưỡng, nhưng vợ chồng cũng không thể nhịn quá lâu. Nhiều người cho rằng, kiêng cữ càng lâu càng tốt để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, và có mẹ còn khẳng định rằng việc này sẽ mang lại xui xẻo nếu xảy ra khi ở nhà ngoại. Dù buồn cười, nhưng mọi người đều thông cảm cho hoàn cảnh của các cặp vợ chồng trẻ.
Sau khi sinh, nhiều mẹ bỉm lo ngại gần gũi chồng, trong khi số khác lại cảm thấy yêu thương và muốn gắn bó hơn. Nếu để chồng thiếu thốn tình cảm, có thể dẫn đến việc tìm kiếm bên ngoài, gây ra rắc rối sau này. Đây là một kinh nghiệm cần thiết cho các chị em để xử lý tình huống khi cần. Còn nếu vô tình mẹ vợ nghe thấy khi đặt báo thức thì sẽ ra sao nhỉ?



Source: https://afamily.vn/ve-nha-ngoai-o-cu-bi-cach-ly-doi-vo-chong-tre-nghi-ke-dat-chuong-bao-thuc-hen-nhau-4-gio-sang-day-hanh-su-20180731152206158.chn