"Vợ chồng không nên quá chiều chuộng nhau!"
Chị Hoàng T.T, 30 tuổi, là một người phụ nữ đẹp và có phong cách sống riêng. Chị không coi nhan sắc là giá trị cốt lõi của bản thân, mà chỉ là lợi thế. Chị xem các hoạt động xã hội như nhậu nhẹt là cách làm mới cuộc hôn nhân. Chị không buồn khi nhiều người đàn ông không muốn cưới chị, mà chỉ cười vì đó là cách nhìn của họ. Chị tin rằng việc yêu và kết hôn là do duyên số, và quan trọng nhất là hợp nhau chứ không phải vẻ bề ngoài. Chị khẳng định nhan sắc chỉ là phần bề ngoài, không phản ánh giá trị thực sự của con người.
Đó chỉ là lợi thế của tôi. Tôi tin rằng những người có lợi thế sẽ phát huy được nhiều khả năng hơn và cần nỗ lực hơn để đạt thành công. Khi tôi nói "không giống ai", tôi có ý là những người đẹp như chị thường đi xe đẹp, dùng mỹ phẩm và ăn mặc sang trọng, còn tôi thì khác. Mọi người bảo tôi sống như đàn ông vì hay đi sớm về khuya và thường nhậu nhẹt. Dù tôi có đi nhậu, nhưng không phải thường xuyên và chưa ai thấy tôi say xỉn hay làm gì không đúng mực. Đó không phải là chơi, mà là công việc. Tại sao mọi người lại đánh giá cách sống của người khác dựa trên tiêu chuẩn của họ? Cuộc sống của tôi có những tiêu chuẩn riêng, và tôi làm tốt những gì của mình mà không ảnh hưởng đến người khác. Tôi xứng đáng được tôn trọng như tôi tôn trọng mọi người.
Việc người khác đánh giá tôi là điều thuộc về họ, và đó không phản ánh đúng con người tôi. Quan trọng là vợ chồng cần dung hòa và duy trì các mối quan hệ bạn bè, tránh quá phụ thuộc vào nhau. Tôi là người thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc, nhưng cũng cần những khoảnh khắc thư giãn phù hợp. Tôi cố gắng sống tử tế, nhưng không phải ai cũng hài lòng về tôi; những người thân thiết như chồng và con là những người hiểu tôi nhất. Về vấn đề hòa nhập trong gia đình, ai cũng gặp khó khăn khi thích nghi với cuộc sống của hai con người khác nhau. Hôn nhân của tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo, có những cãi vã và mâu thuẫn nhỏ, nhưng chưa đủ lớn để gây sóng gió, nên chúng tôi vẫn sống êm đềm bên nhau.
Sau này, không ai chắc chắn điều gì. Có lúc, anh ấy đã nhắc nhở chị về việc đi về khuya và nhậu, trong khi trước đây anh không nói gì. Tôi không cãi lại, dù thấy điều đó vô lý. Có lẽ, vợ khác sẽ phản ứng rằng họ đã như vậy từ trước khi kết hôn. Tôi không yêu cầu người khác phải tôn trọng sắc đẹp của mình. Tuy nhiên, khi chồng có ý kiến, tôi sẽ suy nghĩ vì không thích sự căng thẳng trong gia đình. Tôi muốn bảo vệ những gì mình có mà không phải hi sinh, cần hòa bình và sự ủng hộ từ chồng để duy trì sở thích và công việc.
Tôi bắt đầu mời chồng tham gia những cuộc nhậu không chỉ để ăn uống, mà còn để chia sẻ cuộc sống. Chúng tôi không ép nhau uống rượu, mà chỉ thưởng thức và trò chuyện. Tôi gọi đó là "luyện cơ mồm", nơi mọi người cần tư duy để không nhàm chán. Tôi chọn bạn bè cẩn thận, tránh những người có suy nghĩ xô bồ. Tôi thường trò chuyện thẳng thắn với chồng về việc nhiều người đàn ông chỉ xem phụ nữ như "mồi câu". Tôi khẳng định mình không phải là người thiếu thốn và luôn tôn trọng hạnh phúc gia đình. Tôi nhận thấy có những mối quan hệ trở nên nhàm chán chỉ vì thiếu sự sáng tạo trong giao tiếp và chia sẻ.
Có những người sống với nhau cả đời vẫn thấy mới mẻ. Quan trọng là vợ chồng cần dung hòa và duy trì các mối quan hệ bạn bè, tránh sự phụ thuộc quá mức vào nhau. Qua những buổi trò chuyện tự nhiên, tôi và chồng đã dần hiểu và chấp nhận nhau hơn. Lòng tin là điều cốt yếu. Dù có thể xảy ra sự phản bội, nhưng tôi biết giá trị của mình. Chị đã giải đáp nhiều thắc mắc của tôi.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/la-vo-chong-dung-o-be-nhau-2014111904452689.chn