"Vợ em xấu xí nhưng đáng yêu, vợ người xinh đẹp lại xa lạ"
Câu nói "Phụ nữ thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn" thường được các chị em nhắc đến khi chuẩn bị bước vào hôn nhân. Một người chồng lý tưởng không chỉ cần đẹp trai, giàu có mà còn cần sự cảm thông và thấu hiểu. Hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để nhận ra nỗi vất vả và hy sinh của vợ. Hạnh phúc của người phụ nữ có chồng đôi khi chỉ đơn giản là một ánh nhìn thấu hiểu từ chồng. Trong một bài viết gần đây, tác giả Tuệ Nhi đã diễn tả nỗi niềm này qua sự so sánh giữa vợ mình và vợ người khác, khiến nhiều bà mẹ bỉm sữa phải gật gù đồng cảm.
Bài viết của Tuệ Nhi so sánh hai nhân vật "vợ mình" và "vợ người ta" bằng hình ảnh chân thực. Trong một buổi trưa, bạn đồng nghiệp rủ đi uống bia nhưng nhân vật chính từ chối vì vợ đang chờ cơm. Bạn nhấn mạnh rằng việc ra ngoài giải trí là cần thiết, nhưng cũng chỉ trích việc bỏ bê trách nhiệm gia đình. Anh ta cảm nhận sự khổ cực của vợ khi phải chăm sóc con cái, trong khi mình lại dễ dàng thoải mái. Cuối cùng, anh nhận ra sự hy sinh của vợ và cảm thấy không công bằng khi mình chỉ lo cho bản thân. Hình ảnh về cuộc sống gia đình với những lo toan và tình cảm của vợ được thể hiện rõ nét, khiến người đọc vừa buồn cười vừa trăn trở.
Phong cách thời trang của vợ đã thay đổi nhiều. Ngày trước, cô ấy không chịu mặc những bộ váy xinh xắn, giờ chỉ toàn trang phục kín đáo. Khi tôi hỏi về điều đó, vợ phản bác rằng cơ thể đã không còn như xưa. Nhìn vợ người khác, tôi thấy họ thật quyến rũ, trong khi vợ mình lại không có điều kiện chăm sóc bản thân vì cuộc sống khó khăn. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì vợ không được tỏa sáng như những người khác, và hiểu rằng đó là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cuộc sống của phụ nữ thật bất công, khi có người phải vất vả lo toan trong khi người khác lại thoải mái.
Hạnh phúc hay khổ đau không chỉ phụ thuộc vào vẻ bề ngoài mà còn do lựa chọn cuộc sống của mỗi người. Có người tìm niềm vui trong độc lập, người khác lại thấy hạnh phúc từ hy sinh. Vợ xấu hay đẹp đều là vợ mình, và nếu không chăm lo cho vợ, đó là lỗi của mình. Đừng mơ ước những điều bên ngoài khi chưa giải quyết được vấn đề trong cuộc sống. Dù vợ mình xấu xí, mình vẫn thương, còn vợ người khác chỉ là vẻ bề ngoài. Khoảng cách giữa những nhân vật hư cấu và thực tế về vợ mình và vợ người không phải là điều mới, đã từng có những câu chuyện chua chát về những khuyết điểm của vợ được chia sẻ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-em-xau-xi-em-thuong-vo-nguoi-sang-chanh-hot-gon-mac-nguoi-20160630045438510.chn