Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi dưỡng 4 con thành công, hiếu thảo.
Ông Võ Văn Mới 85 tuổi và bà Nguyễn Kim Hoàng 77 tuổi, sống ở TP. Dĩ An, Bình Dương, đã kết hôn 56 năm. Dù gặp nhiều khó khăn, họ vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Ông Mới mồ côi cha từ nhỏ, nhưng học giỏi và thi đỗ tú tài. Họ quen nhau qua bạn bè, nhưng ít gặp gỡ và không có những biểu hiện lãng mạn như thư từ hay lời tỏ tình. Năm 1966, họ chính thức kết hôn và có 4 con sau đó. Cuộc sống sau hôn nhân rất khó khăn, ông Mới phải đi làm và chỉ về nhà thỉnh thoảng.
Bà Hoàng ở nhà trồng khoai, tỉa đậu và chăm sóc con cái, trong khi ông Mới cùng bà làm nông nghiệp khi không còn đi làm. Cuộc sống khó khăn, nhưng họ luôn cố gắng nuôi dạy 4 đứa con và cho chúng đi học. Ông Mới không lãng mạn nhưng rất trách nhiệm, còn bà Hoàng luôn nhẫn nhịn để giữ gia đình êm ấm. Bà sinh con đầu lòng có mẹ chồng đi cùng, nhưng hai lần tiếp theo thì tự đi một mình. Chỉ có lần sinh con út là ông Mới có mặt. Dù trải qua đau đớn và vất vả, bà Hoàng vẫn nhớ lại với nỗi tủi thân, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì ông rất chung thủy. Họ đã sống gần 60 năm bên nhau, ít cãi vã, và các con đều thành đạt, có hiếu.
Bà Hoàng chia sẻ rằng ông có tính gia trưởng và hay ghen, nhưng để duy trì hạnh phúc gia đình, bà đã chọn nhẫn nhịn. Tình cảm của ông bà khiến con cháu ngưỡng mộ. Bà trân trọng những điểm tốt của ông, như tình thương dành cho vợ con và sự chu đáo trong việc dạy dỗ con cái. Ông luôn đưa hết tiền cho bà và bà cũng may mắn có mẹ chồng tốt bụng. Tình cảm và sự chăm sóc của ông bà dành cho nhau qua năm tháng rất đáng quý, và bà Hoàng cảm ơn ông, mong muốn nếu có kiếp sau vẫn được làm vợ ông.





Source: https://afamily.vn/vo-chong-ngheo-tu-ruong-khoai-nuoi-4-nguoi-con-thanh-dat-hieu-thao-20221223144751538.chn