Vợ chồng và những tình huống dở khóc dở cười khi "đẻ dễ"
Liên Hà, một người phụ nữ ở Hà Đông, Hà Nội, luôn hào hứng kể về trải nghiệm "dễ đẻ" của mình, một kỷ niệm khó quên. Ban đầu, nhiều người không tin rằng cô, với vẻ ngoài xinh xắn và cuộc sống hiện đại, lại "đẻ rơi" tại nhà. Liên kể rằng vào buổi chiều hôm đó, cô vẫn đi làm và cảm thấy buồn chán ở nhà nên đã đi buôn dưa lê. Tối đó, sau khi ăn vặt, cô bắt đầu thấy đau bụng nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu chuyển dạ. Đến 4 giờ sáng, khi cơn đau tăng lên, cô nhận ra có thể đã đến lúc sinh và đã gọi điện cho gia đình.
Vợ chồng Liên đang xuống tầng 1 thì Liên bỗng cảm thấy không thể đi tiếp, khiến chồng hoảng hốt khi thấy đầu em bé thò ra. Chồng liền bế Liên về phòng, may mắn là bà ngoại đến kịp thời để đỡ em bé. Trong khi chờ bác sĩ, chồng liên tục gọi điện tư vấn. Cuối cùng, khi bác sĩ đến, Liên đã sinh con gái nặng 3,6kg mà không đau đớn hay cần khâu. Mọi người ngưỡng mộ Liên vì dễ đẻ, nhưng chồng vẫn ám ảnh và kêu "Dễ vừa thôi" mỗi khi nghe nhắc đến.
Hoài, 27 tuổi, bộc bạch rằng việc sinh con không như cô tưởng tượng. Ban đầu, cô lo sợ đau đẻ nên hứa với chồng sẽ không kêu ca, nhưng cuối cùng cô lại làm được nhiều hơn thế. Vào buổi sáng có dấu hiệu chuyển dạ, Hoài đã phải nhập viện cùng chồng và một bé ô sin. Dù đã vào phòng chờ sinh, cô vẫn không cảm thấy đau đớn như những bà bầu khác mà chỉ ngồi chơi game trên điện thoại trong khi mọi người xung quanh khóc lóc vì cơn đau.
Mình liên tục bảo chồng về vì thấy chán và nghĩ sẽ không sinh hôm đó. Chồng thì ngáp ngắn ngáp dài, mãi đến hơn 9 giờ tối vẫn không có dấu hiệu sinh, nên mình quyết định bắt chồng về nhà ngủ. Anh yên tâm và về nhà ngủ say tới sáng, nghĩ sẽ có ai đó gọi cho anh khi cần. Đến 12 giờ đêm, mình chỉ thấy đau bụng nhẹ, nhưng đến 1 giờ sáng thì đau nhiều hơn. Bác sĩ khám và bảo phải lên bàn đẻ ngay, mình không kịp gọi cho chồng hay giúp việc. May mắn là mình sinh dễ, chỉ sau hơn 1 tiếng thì con đã ra đời, không khóc ngay mà chỉ khóc khi bác sĩ tét vào mông. Khi vào viện, mình vẫn không thấy dấu hiệu gì.
Trong khi các bà bầu khác đau đẻ ầm ĩ, Hoài và con được đưa về phòng lúc hơn 2 giờ sáng. Dù định gọi chồng, nhưng thấy bé giúp việc lóng ngóng chăm con, Hoài quên đau đớn và tập trung chăm sóc bé. Mặc dù bác sĩ dặn không được ngồi dậy, nhưng vì không có ai giúp đỡ, Hoài phải tự mình xuống giường. Đến 5 giờ sáng, cô mới gọi được cho chồng. Khi nghe câu hỏi "Đã vào phòng đẻ chưa em?" từ chồng, Hoài chỉ muốn cười. Sau khi nhận được tin, chồng Hoài vội vã đến viện, vui mừng bế con và đi khắp hành lang.
Lúc đó, mình mới cảm thấy vết rạch đau do hết thuốc tê. Mình nhăn nhó, chồng thỉnh thoảng hỏi có đau không, mình giấu bảo không. Nhưng anh nhận ra và nói: "Không đau thì sao mặt nhăn nhó, làm nũng chồng à?" - Hoài cười lớn kể.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-va-nhung-bi-hai-chuyen-de-de-2014080703591916.chn