Vợ và những điều trẻ con
Cô 24 tuổi, xinh đẹp và có làn da trắng, cùng chồng 28 tuổi đến tòa ly hôn. Họ vẫn đi chung một chiếc xe gắn máy. Cô cho biết vẫn yêu chồng nhưng chán nản cuộc sống chung và không nhận được sự thương yêu từ mẹ chồng. Cô khóc kể về áp lực khi bị mẹ chồng bóng gió rằng mình là kẻ ăn bám, trong khi chồng thì chỉ lo làm việc và không còn quan tâm đến cô. Cô mong muốn được ly hôn để tự do sống và tìm việc làm. Chồng cô phản biện rằng anh không hiểu vợ cần gì. Họ cưới vội vì cô đã mang thai, và anh làm tài xế, thường xuyên mệt mỏi sau những chuyến đi dài, nên không đủ sức để trò chuyện với vợ.
Vợ không có nghề nghiệp, đã từng học trang điểm nhưng không thành công và phải ở nhà chăm con. Tòa hỏi cô sẽ ở đâu nếu ly hôn, cô cho rằng chồng sẽ không nỡ để mẹ con cô khổ và có thể ở nhờ nhà ba mẹ chồng. Cô bày tỏ sự khó khăn trong hôn nhân, cho rằng chồng quá thực dụng trong mọi chuyện. Chồng liên tục ngắt lời và cho rằng cô cũng đề nghị sự sòng phẳng. Tòa tuyên bác đơn ly hôn, cho rằng mâu thuẫn giữa họ không nghiêm trọng và có thể giải quyết nếu chồng dành thời gian cho gia đình. Sau phiên tòa, chồng ân cần đưa vợ áo khoác khi cả hai trở về.
Source: https://afamily.vn/vo-tre-con-20120317100218390.chn