"Vội vàng kết duyên, tôi đã đẩy con gái vào cuộc sống đầy khổ đau"
Nhìn con gái khóc nấc, lòng tôi quặn thắt vì hối hận. Nếu tôi không vội vàng ép duyên, có lẽ con không phải chịu khổ như hiện tại. Hơn 10 năm trước, chồng tôi là nhân viên điện lực và tôi là giáo viên ở thành phố. Nhưng do là con trai duy nhất trong gia đình, anh buộc phải chuyển công tác về quê để phụng dưỡng cha mẹ. Tôi, là vợ anh, cũng phải theo về dù không muốn. Lúc đầu, tôi rất buồn chán vì không có ai thân thiết để chia sẻ, chỉ thường xuyên liên lạc với bạn cũ ở thành phố.
Cô ấy không chỉ hỗ trợ tôi về chuyên môn mà còn là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên tôi trong những lúc khó khăn. Thời gian trôi qua, do bận rộn, chúng tôi ít liên lạc. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mãi, nhưng gần đây tôi tình cờ gặp lại cô bạn thân. Cuộc gặp gỡ không như mong đợi, khiến không khí gia đình tôi trở nên căng thẳng. Nửa năm trước, khi đi chợ, tôi thấy một người quen và liều gọi. Thật bất ngờ, đó chính là cô bạn thân từ thời cấp 3. Chúng tôi vui mừng và tối hôm đó, cô ấy đến nhà tôi, chúng tôi cùng ôn lại kỷ niệm.
Qua câu chuyện của cô ấy, tôi biết gia đình cô mới chuyển đến đây hơn 1 tháng và khu nhà của cô không xa nhà tôi. Khi tôi đang trò chuyện, con gái lớn của tôi về nhà. Tôi chia sẻ nỗi buồn về con gái không chấp nhận mấy đám ngỏ ý, mà đang có tình ý với một chàng trai ở cùng cơ quan, nhưng cậu ta lại ở xa. Cô bạn tôi nghe xong thì cười và nói rằng cô cũng có một con trai lớn, không thích ai, và đề nghị tôi làm mối cho con gái tôi với con trai cô.
Chị em tôi thân thiết như chị em ruột, và tôi mong muốn chúng trở thành thông gia. Trong lúc đó, tôi chỉ muốn chia rẽ tình cảm của con gái và cậu bạn đồng nghiệp, nên đã đồng ý cho gặp gỡ. Dù con gái phản đối, tôi vẫn ép duyên, thậm chí đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Cuối cùng, nó phải nhắm mắt chấp nhận, dù vẫn nhớ người cũ. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức chỉ sau 2 tháng quen biết, khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng sống chung, cuộc sống vợ chồng của họ trở nên đầy khổ sở.
Sau một tháng làm dâu, mẹ chồng quyết định cho đôi trẻ sống riêng. Từ đó, con rể tôi bỏ nghề lái xe, suốt ngày nằm nhà, không làm gì, trong khi vợ phải kiếm tiền và hầu hạ chồng như người giúp việc. Dù mệt mỏi, con gái tôi không phàn nàn, vẫn chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, chồng cô ấy sa vào rượu chè, tụ tập bạn bè và hứa bỏ rượu nhiều lần nhưng không thực hiện. Dù được khuyên bảo, anh ta vẫn bạo lực với vợ và không hề hối tiếc.
Khi tôi hỏi, con bé không dám nói gì vì sợ bị lộ chuyện. Những trận đòn của người chồng tàn ác ngày càng nhiều khiến con gái tôi ngày càng héo hon. Gần đây, tôi tình cờ thấy con rể đánh vợ, lòng tôi đau như bị hàng nghìn vết dao cứa. Hôm đó, tôi ghé thăm vợ chồng nó và chứng kiến cảnh tượng bi đát.






Source: https://afamily.vn/tam-su/voi-ep-duyen-toi-day-con-gai-vao-cuoc-song-dia-nguc-20111214013729889.chn