Mẹ chồng muốn trở thành... người giúp việc với mức lương hấp dẫn.
Mắc kẹt với mẹ chồng, chị Thanh rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Chị không chỉ bị tiếng cậy tiền mà còn mất tự do khi mọi việc trong nhà đều do mẹ chồng quản lý. Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ chồng đề nghị làm ô sin cho gia đình chị với mức tiền công rẻ. Ban đầu, Thanh và chồng nghĩ bà nói đùa, nhưng sau khi con được rưỡi tuổi, mẹ chồng bất ngờ kéo vali đến và tuyên bố sẽ quán xuyến mọi việc, khiến Thanh hoang mang. Chồng chị khuyên rằng có mẹ chồng ở bên sẽ đỡ đau đầu hơn.
Hôm sau, mẹ chồng thẳng thừng đề nghị thuê bà giúp việc cao cấp với giá 5 triệu, kèm theo lời hứa sẽ lo mọi việc trong nhà. Thanh sốc, nhưng chồng an ủi rằng coi như biếu mẹ. Mẹ chồng chứng tỏ mình đủ năng lực bằng cách quản lý tất cả, nhưng thực ra chỉ làm hai việc chuyên môn là đi chợ và nấu ăn. Bà gửi cháu đi nhà trẻ gần đó và không cho Thanh tham gia quyết định gì trong nhà.
Mẹ chồng yêu cầu tôi đưa gấp đôi tiền chợ, nhưng tôi không thể chịu nổi. Bà chỉ mua đồ theo khẩu vị con trai, còn món tôi thích thì bà lờ đi, nếu tôi tự mua thì bà dỗi. Mẹ chồng cũng can thiệp vào mọi việc của em bé, dù nhiều khi không hợp lý. Bà còn canh chừng tôi từ giờ giấc đến mua sắm, nhưng điều khiến tôi ức chế nhất là bà thường kể khổ với mọi người, làm cho họ nghĩ tôi đang bóc lột bà. Tôi không thể nói ra sự thật vì sợ thành con dâu mất dạy. Tôi đang tìm cách chấm dứt tình trạng bất bình đẳng này, như là "sa thải" mẹ chồng khỏi vai trò ô sin.
Giang và chồng quyết định sống chung với bố mẹ chồng trước khi cưới, dù cô muốn mua một căn hộ mini. Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng Giang đóng góp tiền sinh hoạt, mà Giang cũng đồng ý. Ban đầu, mẹ chồng hài lòng với số tiền, nhưng theo thời gian, bà bắt đầu thường xuyên kêu ca về tiền bạc và cấm cãi với Giang. Bà cũng muốn cho thuê một phần của căn nhà để kiếm thêm thu nhập, nhưng không thành công do vị trí không thuận lợi.
Bà bảo vợ chồng Giang mua bánh kẹo, tạp phẩm để bán kiếm thêm. Giang lo lắng không làm được vì đi làm, nhưng mẹ chồng tình nguyện bán hộ. Chồng Giang đồng ý và họ mua hàng, mua tủ cho mẹ bày bán. Mẹ chồng cam kết sẽ báo cáo doanh thu cho Giang. Nhưng sau vài tháng, bà bực bội nói rằng con cái không chu cấp gì, lại còn phải nhường toilet và chịu chật chội để bán hàng. Bà cảm thấy mình đang làm không công và muốn được trả tiền thuê cửa hàng. Giang tức giận định dừng việc bán nhưng chồng bảo mẹ muốn làm, nên mình vẫn phải đưa tiền cho mẹ.
Chồng Giang nói với mẹ rằng sẽ trả tiền thuê cửa hàng. Mẹ Giang tươi cười bảo rằng lẽ ra họ phải trả tiền thuê nhà, nhưng bà chỉ lấy 5 triệu một tháng tiền thuê cửa hàng. Giang lại ngỡ ngàng, vì lợi nhuận từ cửa hàng bán vài thứ linh tinh không đủ 5 triệu.



Source: https://afamily.vn/me-chong-doi-lam-o-sin-luong-khung-2013112109344389.chn