"Những cú sốc sau khi cưới: Khi phát hiện ra mình bị lừa"
Tôi quen vợ hiện tại, nhưng chắc chắn tháng sau sẽ là vợ cũ. Tôi làm giao hàng tại một siêu thị điện máy, còn vợ tôi làm nhân viên may ở cửa hàng mành rèm. Cô ấy sống gần chỗ trọ của tôi cùng em gái đang học đại học. Tôi quen em gái trước, cô ấy vui tươi và thường nhờ tôi đi nhờ một đoạn đường. Qua thời gian, tôi biết chị gái em làm ở cửa hàng rèm, 24 tuổi và chưa có người yêu. Cảm thấy phù hợp, tôi trêu em gái rằng muốn được giới thiệu. Em bảo chị nhút nhát, chỉ chăm sóc em. Tôi nghĩ chị là mẫu người tôi đang tìm: chân chất và hiền lành. Cuối cùng, tôi xin số của chị và hẹn cả hai đi ăn tối.
Sau đó, tôi lên kế hoạch tán tỉnh cô chị của em. Cô ấy ít nói, thường bị cô em lém lỉnh chiếm hết lời. Khi bị gán ghép, cô chị chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Tôi từng tưởng tượng về một cuộc sống hôn nhân yên ả với cô ấy. Sau vài lần gặp, tôi chủ động nhắn tin hẹn hò riêng nhưng cô ấy không bao giờ đồng ý. Tôi nghĩ cô ấy thẹn thùng, nên không ép buộc nữa. Sau khi cưới, tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi vẫn chỉ hẹn hò ba người, và em gái cô ấy không bao giờ để chúng tôi ngồi riêng. Dần dần, tôi quen với việc cô ấy chăm sóc mình.
Kể từ khi tôi thổ lộ tình cảm với cô ấy, em gái cô thường mang đồ ăn do chị nấu đến cho tôi, và khi cần sức đàn ông, họ cũng nhờ tôi giúp. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, cô ấy còn khâu áo rách cho tôi. Tôi rất hài lòng về cô, từ việc nấu ăn đến sự khéo tay. Tôi thích nhìn cô thẹn thùng và cười bẽn lẽn, vì vậy tôi dự định cưới cô. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và mẹ tôi đồng ý gặp mặt cô. Khi tôi thông báo cho hai chị em, em gái đã rất vui mừng và muốn tôi hứa sẽ không làm chị gái cô buồn. Trong lúc đang yêu, tôi đã gật đầu đồng ý mọi điều.
Vài ngày sau, tôi đưa cô ấy về gặp bố mẹ. Họ có vẻ hài lòng, nhưng cô ấy khá căng thẳng và không tự nhiên. Mẹ tôi khen cô ấy thật thà, nhưng sau đó lại bày tỏ lo ngại về sự chậm chạp của cô. Tôi trấn an mẹ rằng đã quen biết cô ấy 4 tháng. Cuối cùng, bố mẹ tôi vui mừng với dự định có con dâu, và chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới. Sau khi cưới, chúng tôi chuyển vào căn hộ lớn hơn, nhưng tôi cảm thấy thất vọng và chán nản. Đặc biệt, tôi mới phát hiện mình bị lừa dối sau khi kết hôn.
Vợ tôi không phải ít nói hiền lành, mà cô ấy có vấn đề về thần kinh. Cô gặp khó khăn trong giao tiếp, có lúc nói được nhưng cũng có lúc lắp bắp. Ban đêm, cô thường ngồi ngẩn người cho đến khi tôi tắt đèn mới chịu nằm xuống. Tôi phải hướng dẫn cô mọi việc từ đầu đến cuối, trong khi những việc vặt cô làm khá ổn. Tuy nhiên, cô không hiểu những gì tôi nói và thường vui vẻ ngay cả khi bị mắng. Sau đó, cô mới nhận ra và khóc. Khi tôi nổi giận, cô lại trốn trong tủ quần áo. Tôi cảm thấy áp lực và đang tìm cách ly hôn mà không làm hai bên gia đình xấu hổ.
Tôi đã hứa trước hai bên gia đình sẽ không bạc đãi cô ấy, nên không thể ly dị. Mong mọi người cho tôi lời khuyên tốt nhất.


Source: https://afamily.vn/tam-su/cuoi-vo-ve-toi-moi-biet-minh-bi-lua-trang-tron-20150112110116136.chn